Mắt mưa
Ngày em vô tình đánh rớt
Từng hạt buồn trên mi cong
Ngày ta vô tình nhặt được
Những nỗi khổ đau trong lòng
Ta ước hoá thân thuyền nhỏ
Cập bến đời em một lần
Ta nguyện đời ta bão tố
Đổi nụ cười em ân cần
Nhưng mải miết tìm màu nắng
Chỉ thấy chiều giông mắt em
Lũ cuốn đời ta phẳng lặng
Trái tim lạc nhịp yếu mềm
Có phải đất trời bật khóc
Nên buồn nhòa mắt em sâu
Mưa rơi quật quăng vết cứa
Xé nát mối tình ta… đau…
Ta sẽ hoá thành ngày mới
Cho trời xanh hửng nắng trưa
Linh hồn ta thành mây sớm
Che cho mắt biếc thôi mưa
28/6/2006
TLC