Góc Trời Nhỏ
GÓC TRỜI NHỎ
TC Nguyễn
Em ơi,
Một góc trời nhỏ
Cũng đủ mây vờn bay
Nếu không có gío
Thì làm sao nên tiếng vi vu
Ru ngủ em trên thềm mây
Để tóc em óng à
Buông xoả lả lơi
Treo lơ lửng bập bềnh
Trôi nổi như rong chơi
Theo ánh trăng mờ buông rải
Em đi tìm nửa mảnh đời
Trôi dạt về đâu ?
Ai gọi em
Dường như tiếng vọng ngàn khơi
Mênh mông sóng vỗ tình chơi vơi buồn
Thôi rồi một kiếp hồng hoang
Con chim về đậu trên ngàn xa xôi
Bóng em dần khuất sau đồi
Nắng chiều vàng vọt- ướt môi nào chờ !
Rồi gío lộng qua sông
Heo hắt chiều nắng nhạt
Giọt buồn se thắt
Lành lạnh cơn giông
Bàn tay nào với để không hửng hờ
Ân tình xưa heo hắt
Lửng lơ
Em cứ mãi di tìm
Mối tình đơn bạc- phất phơ
Đầu ghềnh lau sậy se tơ nhện buồn
Em về cho kip- chiều buông !...