Tìm

Tìm mưa giữa Hạ nắng vàng
Tìm mây trắng giữa Đông man mác buồn
Tìm ta - mình giữa mênh mông
Tìm đơn sơ giữa cuồng ngông và là...

Tìm tinh mơ giữa nắng tà
Tìm niêu đất giữa ngọc ngà gấm hoa
Tìm yên tĩnh giữa phong ba
Tìm chân quê giữa điệu đà phố quen

Tìm thực tại giữa triền miên
Tìm an nhiên giữa ưu phiền trăm năm
Tìm Thu về giữa mấy rằm
Tìm Xuân xanh giữa bao lăm tuổi trời

Tìm hoài tìm mãi,... à ơi
Tìm từ tiếng khóc chào đời vô tư
Tìm từ cổ độ đến chừ
Miên miên lai khứ ư hừ lần đân

Tìm hoài vẫn cứ bâng khuâng...
Ngút ngàn muôn kiếp hỗn mang vẫn là
Thôi thì hãy cứ la đà 
Hồn nhiên sẽ trổ khi ngà ngà say...

(Hồn nhiên sẽ rạng khi ngà ngà say!)

tháng 6/06




 





 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả