Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Rót rượu vào thơ

 

       Đêm qua rót rượu vào thơ

pha thêm chút mật tương chờ dậy men

        lung linh phố biển dưới đèn

điệu luân vũ lộng làm mềm môi say

       quên đi nắng lụa của ngày 

mùa đang rượt đuổi xô dài bóng nhau

       quên đi cho mộng đổi trao

nghe lời gió núi hát chào sóng xa

       như cùng cạn chén quan hà

rượu pha mật được rót ra để mời

 

      Mênh mông khoảng rộng trùng khơi

nhập hòa tối sáng say lời biển ru

      giấu trong ẩn ngữ ngôn từ

chút liều lĩnh đã hình như lớn dần

      mùa sang bạc nét thanh tân

thế gian bỏ mặc thêm lần say mơ 

       đêm qua rượu rót vào thơ

thấm từng con chữ hoang sơ thuở nào

       để say vào giấc chiêm bao

để say "vượt thoát tìm vào cõi riêng "




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả