Thêm 1 người sang sông


Thêm một người tình sắp sang sông

Lối hẹn giờ đây thôi ngóng mong

Vứt đi kỷ niệm vào quên lãng

Cứ kể như ta đã chết lòng!

 

Cả buổi mân mê tấm thiệp hồng

Tiếc gì khi mọi chuyện đã xong?

Nghiêng bầu cạn rót vơi chung cuối

Nếm từng giọt đắng pha vị nồng.

 

Có lẽ chiều nay gió cảm thông

Rủ nhau kéo đến làn mưa dông

Trút đi cho hả, rồi tạnh nhé!

Ráng giữ cuối tuần nắng thật trong.

 

Thứ Bảy nầy em sẽ theo chồng

Chúc phút, rượu mừng chén đầy đong

Dù sao ta phải cười tươi nụ

Dẫu hồn hụt hẫng giữa cuồng phong!

20060628




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả