Viết nhảm(1)


Tôi với Thơ tình cờ gặp gỡ

Hay ta từng một thuở quen nhau?

Vốn ngữ, từ có nhớ được bao!

Mà chẳng hiểu vì sao dám viết?

 

Đôi khi nghĩ mình liều mạng thiệt

Nếu người cười biết phải xử sao?

Cứ lì ra xem thử thế nào?

Chớ tổn hại ai đâu mà sợ!

 

Nếu độc giả chê mình viết dở

Tránh khỏi cần mở đọc là xong

Hoặc lỡ khi nhìn lướt đôi dòng

Vội đóng lại không thèm xem nữa.

 

Cùng lắm họ chê mình ba mứa

Lộn tùng phèo cần sửa ý lời

Dạ thưa rằng tôi chỉ viết chơi

Xin đừng giận, chừa hơi ấm bụng.

20060622




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả