DẪU MAI TÌNH KHÔNG LẠI
DẪU MAI TÌNH KHÔNG LẠI
Nội trú buồn vào mỗi chiều thứ bảy
Em cuộn mình làm cuốn chiếu nh
ớ anh.Giảng đường bên kia vắng tanh, com chim đậu
Sang cửa sổ này thắc thỏm đợi cơm em.
Cây vẫn đong đưa ngọn dừa, em ăn trộm
Có anh rồi... chút xí đỉnh hiền hơn.
Góc bàn này nhăn nhó dỗi hờn em
Ngồi lỳ mãi, ghế cũ mèm cũng phải.
Tóc rối quá, giận anh, không buồn chải
Rớt sợi nào bực bội xé làm đôi.
Kim đồng hồ nhích chậm quá đi thôi
Bảy giờ tối là em..bay sang đó.
Em mặc kệ cho ai thầm to, nhỏ
"Khu giáo đường? Không rõ nó yêu ai?"
Em quỷ quái, dĩ nhiên "ai?", biết rõ
Dẫu mai tình không lại cũng do anh.
1985
nthh