Chiều Lại Vào Đêm

Chiều chậm chiều trôi, nắng nhẹ phôi
Ngày tàn, ngày tận.. vào đêm rồi
Mây buông, mây rũ.. bên chân biển..
Sóng nhấp, sóng nhô..vỗ mặt trôi

Biển hát, chào kia bóng ác là
Hoàng hôn đưa nắng Hạ ngang qua
Từ sông vượt cả muôn trùng bể
Về lại đêm thơ, có bóng ta

Có bóng thơ trăng, múa loạn cuồng
Có người thèm mãi nụ môi hôn
Có trang thiên sử.. tình si khắc
Có nắng như hoa, trổ cõi hồn

Một góc trang đời có nhớ nhung
Hồn vương kỷ ảo thơ tương phùng
Giáo điều nào nhỉ..!!. sao tin tưởng..!?
Huyền sử chi ai.. học đóng tuồng

Vỡ tuồng hồ mỵ mấy vần thơ
Khiến ngẩn, ngẩn ngơ cái bóng khờ
Chữ nghĩa theo nhau đùa cuộc mộng
Yêu hoài, thương mãi..thế là mơ

Nghịch ngợm thời gian, trêu ghẹo người
Ngày đi trong nắng, nắng xinh tươi
Đêm về với nguyệt, soi theo bước
Tưởng mắt tà dương, mãi mỉm cười

Đêm lại chìm trong tiếng suối đàn
Nhạc chiều theo gió còn vọng sang
Biển đưa nhịp sóng ru  hồn núi
Núi lặng chờ mơ, vượt hải ngàn..

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả