Nếu..!!..
Nếu hóa thân là gió
Hãy vén tóc mây trời
Ngắm trăng đang say mộng
Hớ hênh xiêm áo rơi
Nếu hóa thân là gió
Hãy chạm nhẹ làn môi
Nghe lời đêm thỏ thẻ
Ăn năn ư.!..Không rồi..!!..
Trườn lên phía đồi mộng
Trườn lên dãy ngân hà
Xem mây tung xõa tóc
Phủ kín lũng nguyệt-hoa
Đêm bình yên, bất chợt
Vạn vật cùng giao thoa
Mình trong mơ cũng chợt
Ghì lấy nhau nhập hòa
Đong đưa làn mây nước
Nghiêng ngã hồn núi đồi
Lay rừng đang tịnh giấc
Gọi suối hòa nhịp ca
Nhấp nhô kia biển cả
Sóng giỡn bóng trăng ngà
Nhấp nhô trên thuyền mộng
Đêm chỉ còn đôi ta
Gió Hạ nồng thơm ấm
Len lén tham hôn thầm
Hôn tan vùng băng tuyết
Phủ xuống vực ngải trầm
Hôn mềm bờ lá cỏ
Hôn dấu tích ái ân
Đêm bật rên, hạnh phúc
Vỡ trên ngàn triều âm
Nếu hóa thân là gió
Người hãy hoài đong đưa
Ru trăm năm tình mộng
Ru mê đắm tình thơ
Ru, à ơi lục bát
Bình dị những giấc mơ
Ru, âm thầm ẩn ngữ
Ngấm ngầm, nhưng chẳng thừa
HaDiep