Biển tình mơ
Biển vắng chiều nay không thấy em
Anh chợt nhớ con thuyền giấy nghiêng
Trôi theo đụn sóng như chợt vỡ
Nhớ thương ngơ ngác theo một đêm
Ngồi bên biển nghe như hạnh phúc
Chợt âu sầu ao ước tình thâm
Nhớ ngọn sóng trùng dương trôi nhẹ
Nhớ người đi lẻ loi âm thầm
Em ơi ! Nỗi đau này anh mượn
Để được nghe em cười hằng đêm
Để mai phương trời em sống mãi
Để đời anh nghe lòng lặng yên
Anh xin biển cho em lời ước
Một đời này không dang dở tình
Sẽ không khóc dù rằng khổ hận
Không nước mắt một lần môi im
Biển vẫn lặng yên không khuấy động
Như ủi an em gối mộng hồng
Trong giấc khẽ anh như chợt đến
Ôm em một lần giữa mơ mong
Đông Hòa
29.06.06