Để Rồi Từ Đó...

Tình như cơn gió giữa trời
Một hôm rụng xuống cho người ta yêu
Để rồi từ đó chắt chiu
Vào trong tim nhỏ những điều dễ thương

Để rồi từ đó soi gương
Thường hay chăm chút mỗi đường tóc mai
Ước mơ từng sợi vắn, dài
Cột đôi đời cuộc tình đầy, thủy chung

Tình êm như chiếc gối nhung
Tựa đầu đợi mộng tương phùng dưới trăng
Điểm tô một chút ngại ngần
Và thêm mấy nụ ân cần tặng nhau

Tình em chẳng dối lừa đâu
Yêu anh, đã nguyện bằng câu đá vàng
Xin cho lá thắm mơ màng
Xin cho nắng biết khẽ khàng khoe duyên

Tình như tiếng sét đầu tiên
Đánh vào tâm thức, gọi miền trăm năm
Có lời hẹn hứa thì thầm
Sợ gì những bước thăng trầm thời gian

Cám ơn nhau, cám ơn anh...

062906




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả