Còn Say..!!..
Sáng nay, thức giấc mệt nhừ
Tại đêm quyến rũ nhau hư đó mà
Ngôn từ, ủ ngọt men thơ
Rượu tình rượu tưởng chuốc ta chuốc người
Cùng ngồi ngắm chữ lăn quay
Xem bóng ẩn ngữ cũng ngùi giấc say
Mơ màng trong mộng liêu trai
Hôn vùi bóng tối, mềm môi bóng ngày
Lâng lâng vẫn đọng lại đây
Ngây ngây còn vướng hồn mây gió ngàn
Ngật ngầy biển vọng sóng vang
Cất cao lời hát gởi sang phố rừng
Thầm thì, với một người dưng
Chờ trăng thả bóng qua truông đêm nầy
Đêm nay, giữa lũng sương phai
Lửa reo, bên ché rượu cay hương tình
Lại say, say tận bình minh..
Lại ngùi nỗi nhớ, lại rình chiêm bao
Rồi ngày gọi nắng nghêu ngao
Rồi đêm về rủ trăng-sao nhập nhằng
Lạc vào thế giới hoa đăng
Để xem tuổi mộng băn khoăn chuyện gì !?..
Hỏi ông tơ nghĩ điều chi
Mà đem duyên nợ buộc ghì thi ca
HaDiep