Phút tình sơn nữ

Anh yêu em cõi lòng rực cháy
Tuổi tròn trăng nét mòn mắt mơ
Chiều mong manh bên bờ suối vắng
Nghe tâm hồn vụng dại ngây thơ

Anh yêu em một chiều lá rụng
Thu về tìm ửng hồng má xinh
bên rừng hoang trải mình trên cỏ
Nét mờ toả nhè nhẹ hương trinh

Em là sơn nữ vùng yên bình
Em là giấc mộng đời anh xin
Lần được yêu được mơ say đắm
Bên hoàng hôn nghìn sao ánh tinh

Anh yêu em cõi lòng ấm áp
Vì được nghe tiếng hát mê hồn
Giữa vùng núi tình sâu đến lạ
Giữa vùng tim là lời môi hôn

Ngẩn ngơ anh ngồi bên đồi thông
Ngây ngô cười thoang thoảng không trung
Nghe nắng nhạt cuốn theo lá rụng
Thả tình đi vào nơi mênh mông

Đông Hòa
30.06.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả