Nửa Vòng Tay Lạnh

 

Ta xa nhau đến nửa vòng tay lạnh
Bài thơ đầu em viết trả cho anh
Mười phong thư với trăm ngàn tình tứ
Liên kết hoài, mới đủ một bài thơ

Sóng nhẹ trôi chở ngày kia vào đá
Sóng dập dìu cho mặt biển nên thơ
Chờ thêm chút để rồi anh sẽ thấy
Biển và ta như một đó thôi mà

Thành phố cổ bị thời gian cấu xé
Dòng sông Nin * vẫn lãng đãng trôi vèo
Điều kỳ diệu trong giấc mơ có được
Là tỉnh ra ta biết vẫn còn đây

Cây Sen hồng bồng bềnh trên sóng nước
Thương cho nàng nước mắt chãy thành sông
Lòng Carol sáng trong như mặt nguyệt
Riêng ta thì chỉ được một đời ... xa ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả