NGƯỜI.. !!.

Người con sâu rọm đo lòng lá
Có thấy gân buồn, khô tiếng kêu
Đêm hè gió lạnh qua thềm vắng
Có phải, mưa về thấm cội rêu

Người, con còng gió, bên bờ cát
 Xây mãi lâu đài có mõi không  !?.
Biển đêm nay động, vươn cao sóng
Phải gió lại về để bão giông !?.

Người thơ vẫn có dòng dư niệm
Đi giữa cuộc đời với nhớ thương
Mùa giao mùa đã bao lâu nhỉ.!?.
Vẫn túi hành trang nặng bụi đường !?.

Người ngân mấy nhịp tơ lòng đó
Phải nhắn lời chi với gió mây !?
Hãy khoan đánh động bầy tinh tú
Kẽo lối trăng phơi, sao rụng đầy

Người, hồn nghệ sĩ đa tình quá
Khắc tượng vẽ tranh, thi tửu cầm
Ta bóng thời gian, xưa cũ kỷ
Rêu phong lớp lớp đã thâm trầm

Người, xin đừng chạm rừng ngôn tịnh
Hãy để lá buồn theo tháng năm
Cuộn lòng sâu rọm, nghe như đã
Đo hết muộn phiền, giữa lặng căm

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả