Chia Nắng..

Chiều chia nắng thắp lửa đêm
Vườn yêu bàng bạc đầy thềm trăng-sao
Cỏ hoa thoang thoảng, mời chào
Phấn hương quyến rũ ta vào cõi mơ
Ơi người, đây một tiệc thơ..!!.
Tơ đàn rung gió đợi chờ hòa âm
Và kia một áng nguyệt cầm
   Điệu nghê thường múa giữa tâm khách trần !!..

Ơi người, chỉ mấy khắc xuân..!!..
Kề vai tựa gối, nghe thầm tim nhau
Phải chăng mỗi nhịp thấp cao
Đang cất tiêng hát ngọt ngào mỵ đêm
Ơi người,  giữa phiến môi mềm..!!.
Có nghe, lời đã bật rên bao lời
Có nghe khát vọng không tên..
Như men rượu mật dậy lên hương tình

Hương tình thơm đóa hoa trinh
Như Quỳnh tinh khiết , ẩn hình đam mê 
Thời gian,  chia một một giấc kê...
Đưa trăng-sao xuống cận  kề hồn  thơ
Khiến ta lạc mãi vào mơ
Lâng lâng ảo  mộng, say nhừ yêu thương
Mặc nhiên, cảm xúc bẩy..vươn..
Theo chiều chia nắng, soi đường vào đêm

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả