Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin một lời chia sẻ

 

 

Hôm nay bỗng dưng lạ

không bị thằng xếp đì

trưa buồn xem bóng đá

hoan hô I ta Ly

 

Chuông điện thoại reo vang

trả công thiệt đoàng hoàng

sẽ được tin tức nóng

như nắng hè chói chang.

 

Ừ thì chầu cơm trưa

tôi đãi - đồng ý chưa

nào tin gà hay vịt

nói lẹ lẹ cho nhờ .

 

" Tin của thằng xếp anh

chuyện nhà nổi tam bành

hai vợ chồng ly dị

con ,của đang tranh giành "

 

Bỗng dưng bị nghẹn lời

với cái tin trời ơi !

tuy bị đì nhiều lắm

nhưng xếp cũng là người.

 

Bỏ ngang cuộc tranh tài

lang thang bờ suối dài

vòng đời không bằng phẳng

nợ ngập trốn trần ai.

 

Xin một lời chia sẻ

nỗi đau - của một người

xin một lời chia sẻ

từ lòng thật trong tôi ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả