Biển và em đợi anh về
Cảm ơn anh!...vì yêu biển, yêu em
Biển đây vẫn mặn đợi anh từng ngày
Trời đất vạn vật dẫu có đổi thay
Sóng kia còn vỗ ... tình em vẫn đợi
Anh biết không anh? ... gió từng đợt thổi
Lùa vào kẻ tóc như vẫy gọi anh
Chạnh thương chạnh nhớ, anh có chạnh lòng ?
Nơi đây tháng ngày em vẫn đợi mong
Nơi ấy thấy không tóc mây vẫy gọi
Tiếng em thì thào cùng tiếng biển khơi
Gọi anh chỉ bằng hai tiếng : Anh ơi!
Biển gào to hơn bằng từng đợt sóng
Sóng em sóng biển hay sóng lòng ai
Hai phương trời xa cùng một nhịp vỗ
Xô cát làm bờ để đứng đợi ai
Em tin ngày mai anh sẽ trở lại
Bởi nhịp sóng vỗ là nhịp tim em
Bởi phương trời xa anh cùng nhịp thở
Trời xanh biển xanh hòa cùng nỗi nhớ
Tình mãi còn xanh,…bước anh tìm về
Hãy về với biển và em ... anh nhé !