Nhớ em
"...về. Gió than, nhành nhớ rụng;
mây khóc rơi sương;..."
(LT)
Gió thở than bao lời
muôn niên thẳm thẳm nghìn trùng
Mây trôi trên cao ấy
dùng dằng nửa ở, nửa đi
sương làm dư lệ cho cuộc tình
mong manh
hư ảo
...xa xăm
Em ơi,
Hát lên em dạ khúc êm đềm
Dẫu
thoáng chốc đưa ta về huyễn cảnh bình yên
Bình yên
như chim hót đầu cành
Con phố.
Lặng ngắt. Xôn xao...
Anh.
Gõ bước. Cúi đầu...
Niệm nhớ bất chợt tuôn trào
Biết khi nào được ngồi bên nhau
Gió - mây - sương.
Em
Anh
Chiều dần buông tím
Lòng buông bóng tím... bóng em tôi!
(Cho người và cho ta...)
1/7/06