Pháo Bông Tháng Bảy
Pháo đã nổ mặc dầu chưa mùng Bốn
Đám trẻ con mừng Độc Lập lai rai
Đám thanh niên cuối tuần lại bia chai
Nổ chuyện lớn, nổ chuyện con chí choé
Bạn hỏi ta hồi xưa viết rất khoẻ
Nhưng bây giờ không thấy viết, tại sao?
Hồn của ta, vẫn còn thoáng dạt dào
Nhưng nỗi nhớ dìm sâu không dám nhắc
Chuyện cũ xưa, bạn khuyên ta bỏ mặc
Có gì đâu, cứ thong thả làm thơ
Người quên ta, đâu còn đợi, trông chờ
Pháo hồng nổ trong cuộc đời năm đó
Đêm mùng Bốn thả thơ vào biển nhớ
Đêm hôm nay nhấp nháp viết bâng quơ
Chuyện tâm tình, xem còn chút hơi thơ
Hay già cỗi, thơ vào viện dưỡng lão
Hoàng Trúc Giang