HOA TÍM THỦY CHUNG
Em mười lăm anh hai mươi
Chỉ trao ánh mắt nụ cười… chưa quen
Đây chỉ theo việc sách đèn
Đó thời cũng học trường bên phố dài
Không hẹn mà gặp mỗi ngày
Chung đường một hướng khó sai khắc giờ
*
Em mười bảy mộng ngẩn ngơ
Anh hai hai tuổi dáng thơ tính trầm
Gần nhau sao ngỡ xa xăm
Cách nhau một bước trong tầm tay thôi
Thế rồi ... hai đứa chung đôi
Tình trong như đã kết lời tơ duyên
*
Bây giờ hai đứa ước nguyền
Chờ em thành đạt mối giềng đưa sang
Sáng đón giờ học hân hoan
Trưa chờ đưa lúc trống tan trường về
Cánh hoa tím tặng tóc thề
Tím màu chung thủy tay đề câu thơ
*
Vâng lời cha xếp mộng mơ
Thuyền em cặp một bến bờ trái ngang
Xa nhau trong nỗi bàng hoàng
Vu qui cất bước hai hàng lệ rơi
Thân em nhạt nhẽo duyên đời
Anh xa hoa tím xuân thời hai lăm
*
Thủy chung hoa tím trăm năm
Tím màu kỹ niệm xa xăm ngày nào
Tim cuồn cuộn ngọn sóng trào
Ngàn năm em mãi dạt dào nhớ mong
*
Tím hoa mơ mộng …
Tím hồn ngẩn ngơ …
Tím phút đợi chờ …
Tím giờ ly biệt …
Tím người thương đau …!!!