Vẫn Chờ

Ngồi nhìn vạt nắng nhẹ phai
Xem chiều chầm chậm đưa ngày qua sông
Dõi theo từng thức mây hồng
Có con gió Hạ, lượn vòng chân đêm
Oi nồng, hơi thở thân quen
Len sâu vào tận mọi miền thiên nhiên
Vuốt ve mỗi góc ngách riêng
Mơn man từng nỗi muộn phiền trở trăn

Phải đêm đã qua nhọc nhằn
Hay ngày, bày đặt băn khoăn vẽ vời
Mang linh hồn chữ bày phơi
Đem bóng ẩn ngữ đưa lời đẩy câu
Lặn sâu vào tận vực sầu
Nghe như tiếng vọng giang đầu gọi nhau
Gọi nhau, kể chuyện trăng-sao
Có mùa Thu đứng chờ mầu lá thay

Ngồi nghe giây phút dần trôi
Chờ đêm qua sáng, đợi ngày vào khuya
Thấy gì giữa  tuổi xuân thì
Một con tim mãi ôm ghì ảo mơ
Một hồn thơ, với bơ vơ
Đam mê pha lẫn chút ngờ ngợ tin
Vẫn hoài ngớ ngẩn dại khờ
Giữa đời, nhìn nắng ngày chờ đêm sang

HaDiep







 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả