Khi Muốn Quên ...

Anh bây giờ đã yên bề gia thất
Có vợ hiền và đứa con ngoan
Sáng vào sỡ, chiều về nhà lo toan
Cho những việc gạo, tiền, cơm, cháo

Một đôi lần anh nghe lòng chao đảo
Hình dáng em lại cứ ùa về
Những kỷ niệm vẫn cứ rủ rê
Ập vào mặt anh như một thau nước

Bấy lao nay anh bôn ba xuôi ngược
Giữa tình đời và giữa cuộc thế nhân
Anh có trách ông trời một đôi lần
(Không lẽ tự trách mình, hay trách em, em nhỉ ?)

Cho anh xin giữ lại mối tình cũ kỹ
Ở một góc hồn anh đã tương tư
Ở một quãng đời anh đã chần chừ
Để giờ muốn quên mà quên không nổi

Bài thơ viết lòng nghe ngập tràn tội lỗi
Với vợ hiền và với con thơ
Với cả em vì chính anh cũng không ngờ
Khi muốn quên là lòng vô cùng nhung nhớ …



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả