Tình Yêu Giẫy Chết Trên Cánh Thiệp Valentine

Ngày lễ Tình Yêu, Valentine
Hoa hồng, tim đỏ của riêng ai
Người vui - tôi rớt đôi dòng lệ
Lặng lẽ hồn riêng nỗi ngậm ngùi!

Cánh thiệp tuần qua tôi nhận được
Từ anh thương mến gởi làm tin
Nghiêng nghiêng nét chữ - lời anh hẹn
Bận lắm! ... nhưng tim vẫn ắp tình

Tôi xây tin tưởng để lòng mơ
Ðể giữ cho tim ngập ý thơ
Tự nghĩ tình yêu trăng vạn nẻo
Lo gì ngăn ca’ch mâ’y ngày chờ

…Chiều nay trái mộng tan tành vỡ
Tình đó anh trao lạc mất rồi
Mă‘t thấy anh yêu đang bận bịu
Vòng tay xoắn xít vơ’i vai người!

Bàng hoàng giây phút thật xót xa
Tự hỏi lòng xem lệ có nhoà ?
-Nên khóc vì đau tình gian dối
-Hay cười để chấp nhận chia xa

Ngày Lế Tình Yêu tôi xé nát
Lời anh trên cánh thiệp hương bay
Từ nay tôi cũng đành yên lặng
Trên những phiến đàn rất đắm say .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả