Tình Hoang

Có một ngày đang trôi rất nhanh
Khơi nguồn để yêu dấu tên em

Hồn nghiêng ngả vũng lầy ký ức
Chợt vỡ tan theo ánh trăng đêm

Ngày vội đi bóng tối cận kề
Lời thề nào khát vọng cơn mê 
Xưa ấy bên nhau nhìn lá đổ
Tóc em bay theo gió thu về

Ôi , không gian nào hồn lưu luyến
Những cơn đau đứng chờ hoàng hôn
Anh hoảng hốt tìm sao vừa tắt
Vừa băng khi em trút linh hồn

Em chết mộ thu đầy cỏ lá
Âm u cõi nào nơi xa xăm
Đầy băng tuyết chôn tình lỡ bến
Đầy xót thương người đứng bên ngàn

Rồi nghìn năm mộ em hoá đá
Giấc ngủ dài ta lại có nhau
Ta lại có những mùa thu muộn
Lại cùng nhau nguyện ước bạc đầu

Đông Hòa
01.07.06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả