Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Tình của Em!

 
 
Tình của Em
vẫn ngập đầy sông núi
vẫn mặn nồng
trong lớp sóng đại dương
vẫn ngân nga
bên mây-gió bềnh bồng
làm dịu nhẹ 
khi gian-trần thức giấc
 
Chớ hồ nghi
con tim mình sẽ nhắc
chỉ những điều
làm em quá đớn đau
siết quanh em
những ý tưởng muộn sầu
khơi thêm mãi
giòng sâu miền ô trũng
 
Ngước mắt lên
giữa khoảng trời lừng lững
Sao giăng giăng
sáng khắp dải Ngân Hà
Em hãy hái
cho mình vì lóng lánh
thắp rạng ngời
hi vọng cõi lòng Em
 
Có biết không
khi mình trong thương mến
là tự tìm
hình bóng của người ta
để tự cho
tự nhận hết mọi bề
nuôi sống mãi
tình yêu kia vô độ
 
Đừng tính toan
giữa những phần mất-được
cứ cho đi
tất tận hết kho vàng
rồi bất chợt
trong một ngày thầm lặng
chính lại- tình
Trao đầy ắp riêng Em
 
Thôi đừng buồn
đừng nức nở nữa nghe
xót con tim
bóp méo mọi ngôn từ
Em lã chã
lòng tôi vương dư lệ
Thơ đã buồn
đã khổ suốt thiên thu???
 
Paris- chiều thứ Bẩy 17/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả