Tìm Ai

Tìm ai qua những tháng ngày

Trên vai sao đã thêm gầy nhớ thương

Bên đường hoa úa phai hương

Nắng chiều soi bóng buồn, vương nỗi niềm

Mây về đọng lại niềm riêng

Treo vài sợi nhớ lụy phiền xót xa

Gió lùa qua mảnh trăng tà

Lạnh khung trời vắng đã nhòa dấu yêu

 

                   *

Tìm ai giữa bóng mây chiều

Giữa đời hiu quạnh, cô liêu, lỡ lầm

Sầu giăng đã mấy mùa trăng?

Người đi thì vẫn muôn trùng cách xa

Ngồi hong ánh nắng nhạt nhòa

Soi vào tim nhỏ ngẩn ngơ vết sầu

 

                   *

Tìm ai, qua những niềm đau

Mùa Xuân hoa cũng úa mầu, buồn thương

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả