MỘNG TAN MAU.
Ngơ ngác nai vàng lạc bước chân
Giọt nắng ngu ngơ lén đến gần
Uẩn tình khúc mắc ai đây giải?
Yêu để làm chi phải lụy thân?
E ấp bên thềm một mối tơ
Nhện giăng chi thế để tình ngơ?
Hỏi rằng quân tử vương chi khổ?
Ong kia bỏ nhụy để hoa chờ.
Ngỡ ngàng một phút nghe xao xuyến
Giấc mộng nghê thường giết chết tôi
Bẽ bàng khi tỉnh tim đau nhói
Ảo mộng vẫn là ảo mộng thôi.
Ong bướm giờ đây sao cách biệt?
Nghe lòng thổn thức lệ sầu bi
Giọt nắng ngu ngơ giờ cũng tắt
Ong tìm bướm lạ, ước mơ gì?
Cổ Lâm.