Giữ Phần

Đồi cao lũng thấp một mầu
Mây không xanh lắm, nắng lâu rát đời
Hàng cây cuộn lá thôi rơi
Chỉ đong đưa bóng, cùng người thoảng qua
Tóc tơ liễu rũ lơ là
Trúc ngoài đầu ngõ, chẳng xào xạc vui
Sáng nay, cái gió hanh trời..
Sáng nay, hồn cũng biếng cười hồn ơi !!.

Đêm qua thức trắng, say vùi
Đêm qua, ngắm bóng lại cười bóng thôi
Mãi nhìn bao giấc mộng trôi
Quên thời gian đã qua rồi ngày xưa
Cái xưa, ác lắm chẳng vừa
Tháng ngày õng ẹo, cợt đùa cái nay
Khiến thơ, quay quắt.. quắt quay
Khi say, khi tỉnh.. lại bày đặt ngông

Mang thơ, dộng mấy hồi chuông
Hỏi nàng thơ hỡi, đủ cuồng điên chưa 
Đủ ngày nắng, đủ tháng mưa
Chiêm bao có đã đủ thừa thãi mơ
Hay lòng bất tịnh, còn chờ
Lời kinh cứu rỗi, vọng từ tiền thân
Lời yêu, dẫu  hóa bụi trần
Con tim nhất định, giữ phần tỉnh điên..!!.

HaDiep

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả