Tình Hạ

Còn nhớ chăng em con đường xưa
Lối cũ thân quen đùa bước thưa

Cùng đến trường thuở thời niên thiếu

Cành phượng hồng nhớ Hạ gió đưa

Bên cổng vắng gió lùa qua ngõ

Cọng cỏ may vướng gót chân em
Rồi tháng hè chúng mình ngăn cách
Anh về phố chợ nghe buồn tênh

Em ơi ! Có khi nào nhớ xưa
Anh cầm tay nghe tình như ùa
Vào trong lòng giấc mơ luyến ái
Vào tim nghe dào dạt duyên đưa

Tình đôi ta không lần ngỏ tiếng
Chỉ âm thầm theo bóng thời gian

Nhưng thời gian luôn là định mệnh
Cách chia người tình yêu không tròn

Buổi sớm  thu  theo chồng em bước
Bên đường hoa nắng bỗng tối mưa
Như muốn khóc cho tình lỡ bến
Tình lỡ sầu chết lặng giữa ngâu

Hôm nay thu cũng lại trở về
Bao năm u hoài theo cơn mê
Nghe gió heo may buồn xơ xác
Lại thấy tình xưa trong mộng mê

Rồi một tối khi hoàng hôn phủ
Mượn trăng khuya anh vọng tình em
Nghe đơn chiếc giữa đời giá buốt
Nghe ngày xưa tàn một giấc đêm

Đông Hòa
01.07.06

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả