HOA "CAY ĐẮNG"
Hỡi em nay tuổi đã hai mươi
Anh muốn rằng em chỉ mĩm cười
Phô bờ môi đẹp như hoa ấy
Phớt nhẹ nụ cười cho thắm tươi.
Yêu hoa không hẳn cần hoa đẹp
Bỏ hết tâm hồn thưởng thức hoa
Im lặng để hòa chung tiếng thở
Ru hồn theo nhịp quả tim ta.
Tình yêu như đóa hoa thơ dại
Hoa chỉ tươi màu khi mới yêu
Dù biết mà đâu ai trốn chạy?
Anh đã vì hoa mới khổ nhiều.
Yêu đương! ai biết chữ tình yêu?
Yêu chi cho tím cả trời chiều?
Em cũng là hoa anh trót lụy
Nuốt giọt sầu bi thay tiếng yêu.
Cổ Lâm.