Biển nơi này không anh

 

Đêm dội lòng biển khát khao

Xui con sóng cồn cào

Dập dồn hôn bờ cát

Những chiếc thuyền con

Chở ánh đèn chao lật

Ngật ngưỡng câu tình giữa khoảng trời đêm

Đứng trước biển

Mình em …

Hơi sương lạnh ôm bờ vai buốt giá

Nơi này không anh

Dường như xa lạ

Từng ngọn gió đùa

Sợi nước mắt rơi rơi

Hình như

Trăng một mình lẻ loi

Và em…

Một mình nhỏ lệ

Đêm nay

Biển cô đơn tận cùng như thể

Chưa bao giờ biển biết nỗi cô đơn.

3/7/06

TLC




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả