Cô gái làng Kim Bảng
( Tặng cô gái làng Kim Bảng Hà Nam )
" Đồng trũng lúa non "
Gái làng Kim chín giòn đôi má
Mắt em đen tròn dịu hiền chi lạ
Anh trai làng bên quên cả lối về
Làng quê mình Sen đẹp anh mê
Thoang thoảng hương lúa non như tình người con gái
Chén canh trưa nay mùi Hến thơm ngai ngái
Con trai làng có anh nào em để ý thương chưa
Giòng kênh đào em khoả nắng ban trưa
Lúa xanh Sen hồng áo em nhuộm nắng
Người ta nói Sen đẹp là khi hoàng hôn vắng
Anh cắt Sen dùm - cột luôn cô mình vào cái tương tư
Cô gái ơi sao buổi đó hình như
Anh bắt gặp nụ cười nghiêng dưới nón
Cả mùa Sen anh dùm em buộc gọn
Chỉ một lần thôi xin buộc trọn đời em
Đã bao năm qua - Sen nở bao lần
Chén canh Hến thơm của cô gái làng bây giờ là mẫu tử
Ai đi xa càng da diết nhớ quê hương xứ sở
Anh trai làng vẫn cuộn tình vào chiếc lá tơ vương
Gái làng Kim vẫn mãi là ước mơ vô thường
Sen làng Kim vẫn hồng vào câu hát
Đồng trũng lúa non - Gái chín mòn thiên hạ
Làng Kim Bảng quê mình đẹp qúa phải không em