XÍCH LẠI GẦN NHAU
Sao em ngồi lặng lẽ
Mặt hoa héo hắt buồn
Nước mắt hay mưa tuôn
Chắc lại hờn anh chăng !
Hãy xích lại gần nhau
Tựa sát hai mái đầu
Môi son nhạt nhòa lạnh
Nhận nụ hôn nồng nhiệt.
Tình nầy em khắc biết ?
Tha thiết cả máu tim
Tay anh vẫn mãi tìm
Truyền hơi ấm tay em.
Tình anh là trái ngọt
Là bình minh chim hót
Là thêu hoa tơ gấm
Tình si đây đã trót.
Mơ ước tuổi ngọc ngà
Chung tiếng hát lời ca
Dìu nhau trong tiếng nhạc
Chân thành mà thiết tha.
Nên vui chớ biếng lời
Nào đừng dỗi cách xa
Ngõ hồn thôi bối rối
Kẻo mất tuổi xuân qua.