LỜI NÀO CHO EM
Thôi cũng được trái tim này là giả
Nuôi dưỡng bằng giòng máu đỏ thắm tươi
Cũng biết yêu, cũng nhớ mãi một người
Chỉ tại người không tin nên nói thế!
Chẳng lẽ anh kê khai từng lý lẽ
Từng người tình, từng góc cạnh con tim
Bằng lời yêu, bằng tất cả chân tình
Khi em hiểu, tình thôi giờ đã muộn
Cô Bé ơi! có điều gì ước muốn
Cứ thật lòng đừng dấu diếm làm chi
Bé sợ ai sao chẳng tỏ lời gì ?
Hay Bé đợi, xem tim này mấy cửa
Bé có biết một khi không còn nữa
Đường chúng mình hai ngã rẽ chia đôi
Ai sẽ vui khi số mệnh đã rồi
Chỉ còn anh ... bài tình thơ kỷ niệm ...