Ngàn Thơ
Trăng đêm rơi bóng
Bóng trườn ngõ hoa
Tương tư cánh bướm
Lượn lờ bay qua
Hương sao rơi xuống
Thơm ngát lụa là
Mây buông tóc gió
Đã là ngàn thơ
Gió rung cánh gió
Ru hoài giấc mơ
Người về sông mộng
Nguyệt-hoa một thuyền
Người về bến duyên
Sáo vi vu trổi
Đàn tích tịch điên
Người về cởi bỏ
Bao nhiêu muộn phiền
Ân tình là chuyện
Đôi mình cõi riêng
Ôi đêm, ôi đêm..!!.
Qua rồi giấc muộn
Thức trắng tàn canh
Qua rồi giấc đợi
Thời gian nhọc nhằn
Đêm giang tay rộng
Vắt cạn băn khoăn
Để nghe hồn lá
Không còn trở trăn
Chỉ còn ước vọng
Thở giấc thường hằng
Trăng đổ bóng ngọc
Đêm hứng dáng ngà
Không gian thơm quá
Bao nhiêu hồng hoa
Muôn vàn cánh bướm
Muôn cánh sao sa
Hạ ơi, thơ quá !!..
Vạn vật hoan ca..
Người ơi, trời đất..
Đang cùng giao thoa
HaDiep