Réo Gọi Mơ

Chiều vỡ không gian, một tiếng chuông
Rung tơ vọng động ý niềm cuồng
Hồn nhiên bóng nắng trườn muôn ngã
Gió Hạ hanh nồng chạm sắc không

Ngày quảy hoàng hôn về cuối sông
Chờ thuyền ai ngược trở qua giòng
Nhờ đưa mây lụa về đêm nhé
Kịp tối trăng lên, khắc chữ đồng

Trải mảnh chiếu hoa, bầy rượu đào
Đêm nay, tiệc hội mời muôn sao
Đuốc tim thắp sáng bầu tinh tú
Lửa lấp lánh soi, sắc má hồng

Lại giở khung tranh, lại vẽ vời
Đôi ba nét mực vẫy đùa chơi
Góc thơ bóng chữ khoe khoang bóng
Một bóng thuyền nguyên, say giữa đời

Say giữa giòng trôi nghĩ cũng vui
Ngông nghênh chữ nghĩa rủ nhau cười
Khúc kha khúc khích, tha hồ cợt
Thỏ thẻ thì thào, mặc sức lơi

Rõ khéo phải không, mấy vận thơ
Chỉ đôi con chữ, mỵ tim khờ
Cõi riêng khơi mãi dòng dư niệm
Chờ nắng theo mưa, réo gọi mơ

HaDiep

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả