HẸN
Tháp Rùa nghiêng bóng
nắng mưa
Phượng nghiêng, liễu rủ
dáng Chùa
cong cong
Lãng du giữa trái tim hồng
Gửi tình
theo những mạch lòng
chìm sâu
Phố phường băm sáu thâm nâu
mái nghiêng
rêu phủ
vọng đâu đó hồn
tiếng xưa Trấn Vũ, Thọ Xương *
Rồng bay triều Lý, Thăng Long thuở nào
Đồng Xuân sầm uất, Hàng Đào...
Hàng Ngang, Hàng Bạc...
lời chào vẫn vang **
Người về nơi ấy một lần
Mà vương vấn điệu cười nàng gánh hoa
Mắt cười
chao nước Tây Hồ
Lúm xinh
say kẻ lãng du
viễn hoài
Hà thành ơi, hẹn một ngày
Ta về...
thăm lại
cho đầy nỗi mong
Cho Chiều hết vọng bâng khuâng
Cho thơ thắm lại một lần...
bớt nghiêng!
Hà Nội xa,
hẹn một lần...
---------------------------
* “Gió đưa cảnh trúc là đà
Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương”...
** “Em đi chợ Đồng Xuân,
Anh không mua - chỉ ngắm.
Em cười, anh lúng túng
Người trong chợ... cười theo”.
Hoa cười trong lắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười!...