Thơ Tôi ...
Thơ tôi - có ai đọc không
Thơ nhàu như lá rau tần trong mưa
Một lần tay khép song thưa
Để mình thoi thóp tiển đưa lá vàng
Đời tôi - có ai cùng đi
Đường chia vạn lối tôi thì đơn phương
Tóc xanh nhuộm mấy đoạn trường
Nhớ người hôm ấy, lòng thương thương lòng
Tình tôi - có ai hiểu không
Hồn thơ xa lánh bụi trần biển dâu
Bèo nước trôi dạt về đâu
Liễu buông rũ xác, hàng cau lạnh lùng
Hồn tôi - hay bóng tôi kìa ...?
Đừng cười tôi nữa ..chia lìa thế thôi !
Trăm đường ngược ngược xuôi xuôi
Dư âm vọng lại tình người ..có không !?
Mưa rơi thấm giọt tơ lòng
Nhặt đi người hỡi ..tình hồng đang rơi ...