Chuyện Vãn

Mấy lần thức trắng, chuyện hàn huyên
Gió đã ru nhau, xóa muộn phiền
Có tím hoàng hôn buông võng nắng
Đong đưa mấy nhịp mây vờn duyên

Thuyền Hạ,  xuôi dòng về bến thu
Chiều đưa sương xuống khói sông mù
Ơi người bên nớ, khoan thương tiếc
Ngày sắp tàn rồi, mộng lại ru

Ghép lại lòng thơ, khép ván thuyền
Vững tay chèo nhé vượt sông duyên
Bên tê bến mộng mùa êm ả
Có bóng mùa vàng lá khắp miền

Xuôi dòng thi tứ trở qua đêm
Một bóng trăng êm rơi xuống thềm
Người đã hâm chưa bình rượu quế !?.
Để còn cung chúc phút linh thiêng

Thuyền đã qua rồi, đêm cũng tan
Bình minh hé mắt khẽ cười vang
Gió trên đầu trúc xôn xao lá
Mây thả tóc bồng, thả nắng sang

Hơi hướng đêm rồi vẫn vấn vương
Vẫn đây  bầu rượu túi thơ Đường
Đôi vần lục bát ca dao múa
Chuyện vãn canh trường, có luyến thương

HaDiep


 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả