mộng thiên thu


Mưa lại trở về với gió đông
Mưa rơi xao xuyến mảnh tim hồng
Mưa buồn trỗi khúc sầu thương cảm
Mưa chạnh lòng em buổi cuối Đông

Thầm goị tên anh - se sắt lòng
Anh nơi phương ấy biết hay không ?
Bao ngày xa cách tim thầm nhớ
Mưa nhỏ ngậm ngùi bên cánh song

Còn nhớ không anh ... tình mộng đầu ?
Bao giờ ta trở về bên nhau
Cho bờ môi thắm cười duyên dáng
Cho ánh mắt huyền vơi bớt sầu

Vắng anh ... em nhớ thật là nhiều
Vụng dại em tập làm thơ yêu
Lồng, giấu cuộc tình trong ngữ, ý ...
sắc, hương say đắm ... mộng thiên thu !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả