Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TÌNH THƠ THỨ SÁU

 

Em có biết, hôm nay ngày thứ Sáu
Giọt nắng vàng chiếu rọi cành cây khô
Cuối chân mây từng dãy núi sương mù
Làn nắng ấm tan đi Đông giá lạnh

Em cũng biết mưa chiều qua đã tạnh
Giọt hững hờ còn đọng ướt trên sân
Nhớ về em ...lòng mơ ước được gần
Cho ấm lại chuỗi ngày dài mong đợi

Nếu chiều nay mây buồn giăng khắp lối
Thứ Sáu này có nghĩa gì không em
Chỉ buồn thêm khi phố vắng lên đèn
Cơn mưa lạnh thấm vào lòng nỗi nhớ

Anh chỉ sợ cho tình ta vàng võ
Chút nắng vàng không đủ ấm mùa Đông
Để riêng anh ấp ủ mãi trong lòng
Đêm cúi mặt, gục đầu ôm nuối tiếc

Em có biết! Lòng anh hoài tha thiết
Được một lần hôn nhẹ bờ môi xinh
Trao về em lời ân ái chân tình
Ngàn chuỗi mộng dệt vào thơ riêng tặng ...

Nếu thứ Sáu có điều chi hờn giận
Hãy vỗ về bằng giấc ngủ yêu thương
Cho đêm khuya vùi lấp nỗi đau buồn
Hờn xấu lắm! Vui lên nào cô Bé ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả