tương tư 1 & 2



Tôi đã yêu rồi ai biết không ?
Đã nghe xao xuyến rộn trong lòng
Đã chờ từng bước chân người đến
Đã thoáng buồn vương ... trong mắt trong !

Đôi mắt rưng rưng , giòng lệ châu
Mím môi thầm lặng bởi vì đâu ?
Tôi buồn theo những cơn mưa đổ
Giá buốt tâm hồn tim nhói đau

Người hỡi, lòng người có nhớ tôi ?
Dù là khoảng khắc, thoáng giây thôi
Cho tôi ôm thoả lòng nhung nhớ
Một mảnh tương tư giữa cuộc đời

18-02-03
------------------

tương tư 2

Nhớ ai… em vội gom vần
Câu thơ lục bát kết thành lời yêu
Nhớ ai… ôi nhớ quá nhiều
Gieo trong giấc mộng bao điều đắm say

Tương tư một cõi đi về
Hồn hoang mong đợi não nề năm canh
Giờ đây hoa nở đầy cành
Mà lòng thì vẫn lạnh tanh khối tình

Nhớ ai… nhớ cả bóng hình
Cho em tơ tưởng như mình bên nhau
Trăm thương ngàn nhớ gởi trao
Mỉm cười anh khẽ hôn vào tóc hương ...

Giấc mơ chợt tỉnh thẹn lòng
" Ồ không, ấy chỉ… tim ngừng… thoáng giây "

18-02-03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả