Khi Nao Biết

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi em nhớ, hồn tìm về chốn cũ

Nơi vầng trăng soi tỏa ánh hiền hòa

Có đôi lần lòng trổi khúc hoan ca

Màn đêm tối bao trùm đời dĩ vãng

 

Khi anh mỏi dừng chân bên thế kỷ

Hơn hai mươi lần đếm đủ cho đời

Vết thời gian khắc dấu trái tim côi

Lưng dựa cánh gió mềm chân không mỏi

 

Khi em khóc giọt buồn rơi lặng lẽ

Để giận hờn trôi xuống giữa đôi tay

Nửa hồn như quằn quại với tháng ngày

Chờ đợi nửa hồn kia thêm ray rức

 

Khi anh lạc giữa rừng sao sáng rực

Tim lối về theo dấu ấn Hằng Nga

Lại một lần vang dội khúc hoan ca

Cố tìm lại khoảng thời gian dĩ vãng

 

Khi nào biết thứ tha và quên lãng

Giũ trái tim đừng loang vết hận thù

Rồi mai sau hạnh phúc sẽ đền bù

Cho những trái tim đầy tình nhiệt huyết




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả