Tình Hờ
Cho dẫu tình hờ theo gió Thu
Lá vàng lãng đãng bóng xa mù
EM ơi nhung nhớ ngày xưa đó
Cũng tựa mộng vàng kỷ niệm ru
Còn nhớ không EM những chuyện qua
Tình thơ quyến luyến đẹp như hoa
Có mây và gió làm nhân chứng
Đơm nụ hoa hồng thương thiết tha
Tình hờ ngày tháng chợt lên ngôi
Ta đón Thu về sưởi ấm môi
Cùng nắng bình minh hòa buổi sáng
Anh đàn EM hát , mộng xinh rồi
Chữ duyên ngày cũ tựu nơi nầy
E ấp vần thơ giấc mộng say
Nhìn lá Thu vàng thêm khắc khoải
Mới hay vương vấn vẫn đong đầy
EM có về đây đọc lại thơ
Từng câu lưu luyến thuở ban sơ
Anh luôn hoài mộng nên còn giữ
Những áng thơ xưa vốn dại khờ