Gửi Người Con Gái Anh Yêu...

Kiếp nhân ảnh , giọt sầu luôn nặng gánh
Đời trần ai , sao ai tránh được phiền
Đôi vai bé nhỏ em nghiêng
Gánh tình nặng chất , chở duyên chẳng đừng

Em cứ thế , cưỡi trên lưng sóng bạc
Cứ vui đùa , hòa theo hạt nước trôi
Đừng mang thương nhớ sầu côi 
Để đêm trở giấc , bồi hồi tâm can

Ngủ Em nhé , đừng để hàng lệ ướt
Đừng nghĩ suy , con nước ngược hay xuôi
Cứ như Bọt Biển dần trôi
Bến nào thanh nhã , thả đôi ân tình

Hồn vay mượn , chính là mình hay ảo
Chỉ có em , mới khuynh đảo được mình
Nghĩ chi cho lệ lung linh
Cho bờ mi nhạt , trở mình thâu canh

Rồi giá lạnh , cũng lan nhanh vào sáng
Tia nắng hồng , cũng chiếu rạng muôn nơi
Hãy dang tay đón em ơi
Sưởi tình ban sớm , ướm đời mai sau ...

07/05/06
Chấn Vũ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả