Dòng trôi
Có dòng sông nào trôi về nơi biển cả
Đưa đẩy tuổi thơ xa tít chẳng quay về
Có dòng đời nào trôi vào bờ bến lạ
Chìm nổi lênh đênh theo những bước nhiêu khê
Có dòng tâm nào chảy vào nơi tĩnh lặng
Chẳng bận buồn vui theo ngày tháng hợt hời
Có dòng thơ nào mang nỗi lòng sâu lắng
Thoang thoảng nhẹ đưa như tiếng gió xa khơi
Có lời ru nào đi vào miền quên lãng
Như ánh sao băng rớt nhẹ giữa bầu trời
Có vầng trăng nào đêm về soi bóng lẻ
Cúi mặt chờ ai khi hai ngả hai nơi?
Có bình minh nào không chìm vào đêm tối
Khi bước thời gian cứ rảo mãi không thôi
Có điều chi mà người còn thương tiếc nuối
Khi cả đời người là một chuỗi dòng trôi.
7/06