Có Bóng Ta

Một phiến tơ rung, vọng khắp phòng
Có làm thức giấc chiêm bao không
Hay ru tưởng nhớ trong đêm vắng !?.
Ru giấc mơ thơ, quạt giấc nồng

Một nốt cung trầm, mấy nhịp vương
Hồn nhau có chạm mặt bên đường
Đàn đưa niệm khúc qua đầu gió
Gió gợn sông trăng, phản ảnh gương

Một ánh nến trầm, thoang thoảng hương
Khói bay quấn quýt bóng đêm trường
Bút tình đưa đẩy đôi ba nét
Một khoảng không gian, hóa lụa sương

Một tách trà sen, đang nguội dần
Đêm chưa đã tận, đàn còn ngân
Thời gian, thả mộng gieo cung luyến
Phách nhịp gợi thầm, phút ái ân

Một áng thơ yêu, chửa họa xong
Giấc mơ đã ngập cả khuê phòng
Kia tình nhân ảo khoe hình bóng
Đấy điệu giao hoan, múa giữa khung

Một giấc chiêm bao rồi cũng qua
Giựt mình lại tỉnh mộng hoàng hoa
Thôi buông rèm nguyệt, che trăng lại
Đón nắng chia đều, có bóng ta

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả