Mây Trôi

            MÂY TRÔI 
                      TC Nguyễn

Trời cao mây trắng đùn lên

Gió xua biến mất lênh đênh phương nào?
Trần gian cần trận mưa rào
Ô hay trời đất !... nơi nào cũng im
Cành trơ phẳng lặng tiếng chim
Chẳng buồn hót nữa đắm chìm trong mơ
Tình xưa nghĩa cũ bơ phờ
Nắng chiều quằn quậy
... phất phơ đầu ghềnh
Sóng xô gõ nhip lênh đênh
Cát trôi phai nhạt,
chênh vênh giọt buồn
Về đâu là cội với nguồn
Để cho phơi mãi-
--- tấn tuồng vẩn vơ
Ngàn năm dâu bể mịt mờ !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả