Dỗi!
Dỗi nắng phai dần theo phiến mây
Giận mưa rơi ướt cả phương này
Tâm tư lắng đọng sầu man mác
Gió rít nghe như tiếng thở dài
Hỡi dấu yêu ơi anh biết không?
Phố đêm hiu hắt ánh đèn đường
Em về trống vắng theo ve vuốt
Cái lạnh vô tình chẳng xót thương
Một dải ngân hà lấp lánh sao
Giống anh đôi mắt sáng hôm nào
Cầm tay dẫn lối em vào mộng
Để cánh thiên thần lạc chốn nao?
Những cánh hoa vàng theo dốc mơ
Hương mùi dạ lý ngát mong chờ
Thềm trăng chếch bóng buồn chi lạ
Một nửa hồn em khép hững hờ
Như Ly